Yêu một người đàn ông có gia đình: Dự định giữ hay bỏ khi phát hiện mang thai?
Trong cuộc sống, ai cũng có những khoảnh khắc nhận ra mình đã bồng bột khi đưa ra những lựa chọn sai lầm, đặc biệt là trong tình yêu. Câu chuyện dưới đây kể về một cô gái trẻ đã liên tục mắc sai lầm trong việc níu giữ một mối quan hệ bế tắc và phải nhận cái kết đau lòng. Một người tự xưng là em gái cô đã chia sẻ trong một hội nhóm trên mạng xã hội về nhật ký của chị mình. Cô gái năm nay 25 tuổi, làm việc tại một công ty nước ngoài, và đã vô tình phải lòng một người đàn ông đã có vợ và hai con. Anh ta nói yêu cô và muốn cô sinh con cho anh, cho rằng đàn ông có thể có hai vợ.
Anh không bao giờ nghĩ đến việc bỏ vợ, dù tình cảm giữa họ không sâu sắc. Anh muốn ở gần em, và em cũng thích tự do làm những gì mình muốn, nên chấp nhận mối tình này. Tuy nhiên, khi biết mình có thai, em cảm thấy tội lỗi vì nhìn thấy con anh và gia đình anh. Em lo sợ về tương lai, sự nghiệp, và những lời đàm tiếu. Dù đã đến phòng khám, em vẫn không thể quyết định giữ hay bỏ đứa bé. Em cảm thấy hối hận và đau khổ, nhận ra rằng nhân quả thường chỉ được nhìn thấy khi đã quá muộn.
Câu chuyện này minh chứng cho nhân quả vô hình. Nếu cô nàng quyết định dừng lại khi biết bạn trai đã có gia đình, có lẽ cô sẽ không phải chịu kết cục bi thương, cảm thấy tệ bạc và phải phá bỏ thai nhi lần đầu. Những gì cô đang trải qua có phải là kết quả chung cho những người thứ ba? Một số bình luận từ hội nhóm cho thấy rằng, nhiều cô gái trẻ dễ bị cuốn theo tình yêu từ đàn ông đã có gia đình vì họ chín chắn và giàu kinh nghiệm. Nếu cô tỉnh táo ngay từ đầu, mọi chuyện đã có thể khác. Cuối cùng, không ai làm người thứ ba có được kết quả tốt đẹp. Ảnh Facebook vợ chính thức của anh ấy cũng có thể từng là một cô gái trẻ, đẹp, từng hỗ trợ anh trong quãng đời trai trẻ.
Người vợ không nhận được tình yêu trọn vẹn từ chồng. Em chỉ là người thứ ba, xuất hiện khi anh ta đã có mọi thứ và không thể hạnh phúc với tình cảm lầm lỗi này. Chị Thoa Trần khuyên em hãy nhận ra và bắt đầu lại, vì tình yêu thường khiến lý trí mờ nhạt. Nếu ai đó nhận ra mình đang là người thứ ba trong một gia đình, hãy tỉnh táo dừng lại, vì cái kết có thể rất bi thương.



Source: https://afamily.vn/yeu-mot-nguoi-dan-ong-da-co-gia-dinh-den-khi-co-thai-co-nang-phan-van-nen-bo-hay-giu-20180429221716111.chn